Quay về sau nửa tháng công tác, tôi quyết định ly hôn vợ.
Tôi 45 tuổi mới lấy vợ, rất yêu chiều Thu, vợ tôi, kém 20 tuổi, trẻ trung và thích du lịch. Tôi muốn có con nhưng Thu không muốn sinh sớm, cô ấy muốn tận hưởng cuộc sống và lo ngại việc sinh con sẽ cản trở sở thích của mình. Bạn bè cũng khuyên Thu nên sinh con vì chúng tôi đã đủ điều kiện kinh tế. Tôi sẵn lòng thuê bảo mẫu để Thu có thời gian chăm sóc bản thân sau khi sinh, nhưng cô ấy vẫn từ chối. Dù tôi khuyên nhủ, vợ vẫn cứng đầu và thỉnh thoảng bực bội, cho rằng tôi ép buộc cô ấy. Tôi bắt đầu chán nản với cuộc hôn nhân này.
Nửa tháng trước, tôi đi công tác ở ngoại tỉnh và thường gọi điện cho vợ, nhưng cô ấy lấy lý do để không nghe máy. Thu nói tôi quá kiểm soát, khiến cô ấy cảm thấy bức bối. Tôi đã cố gắng giảm bớt, chỉ gọi vào buổi tối nhưng Thu lại bận đi chơi hoặc muốn ngủ sớm. Tôi không thể chia sẻ áp lực công việc với cô ấy và dần cảm thấy thiếu sự đồng điệu. Khi tôi trở về sau thời gian dài, tôi đợi Thu từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối vì cô ấy đi nhậu với đồng nghiệp. Khi gặp tôi, cô ấy hỏi sao tôi về sớm. Tôi pha cho cô ấy ly nước chanh và sau đó nói muốn ly hôn vì không hạnh phúc. Tôi cảm thấy Thu chỉ ở bên tôi vì lý do khác, không phải tình cảm.
Thu ngạc nhiên khi tôi đòi ly hôn. Cô ấy xin lỗi và hứa sẽ sinh con, nhưng tôi không cần nữa. Tôi nhận ra việc kết hôn vội vàng có thể là sai lầm. Dù đã gần một năm, tôi vẫn do dự vì tuổi tác. Theo mọi người, tôi có nên cho vợ cơ hội sửa sai không?
Source: https://afamily.vn/ve-nha-sau-nua-thang-di-cong-tac-toi-de-nghi-ly-hon-vo-2023022810125888.chn